Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 59

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 59 - Sẽ không rời khỏi ngươi
Prev
Next

Chương 59: Sẽ không rời khỏi ngươi

Khi sư tôn tỉnh lại, đã là sáng hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, vừa vặn rơi xuống bên gối. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong cột sáng, chậm rãi lên xuống, giống như những đốm nhỏ bị phong kín trong hổ phách.

Người nằm trên giường, nhìn những thanh xà gỗ cùng mái ngói quen thuộc trên trần nhà, chớp mắt mấy lần.

Sư tôn nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, đầu óc vẫn hơi choáng váng. Cảm giác ấy giống như đã ngủ quá lâu, lại giống như vừa trải qua một giấc mộng rất dài, rất dài, nhưng sau khi tỉnh lại lại chẳng thể nhớ được mình đã mơ thấy gì.

Kỳ lạ hơn là trong ký ức dường như xuất hiện một khoảng trống.

Giống như trên trang giấy vốn từng có chữ, sau đó bị người ta dùng tẩy xóa đi thật nhẹ. Chữ đã không còn, chỉ sót lại vài vết hằn nhàn nhạt, chứng minh nơi ấy trước kia từng viết thứ gì đó.

Sư tôn ngồi dậy, đưa tay day huyệt thái dương.

Người hoàn toàn không nhớ tối qua mình đã ngủ thế nào.

Chỉ nhớ Thẩm Nghiên đã tới.

Nhớ hắn đứng trong sân, ánh hoàng hôn phủ lên người một đường viền vàng nhạt.

Nhớ Thẩm Nghiên bước tới, chạm vào mặt mình. Bàn tay ấy rất lạnh, đầu ngón tay còn khẽ run, giống như đã đi một quãng đường quá xa, đến cả hơi lạnh của gió đêm cũng chưa kịp tan khỏi da thịt.

Sau đó…

Sau đó xảy ra chuyện gì?

Sư tôn cau mày, cố gắng nhớ lại.

Người nhớ mình từng hỏi quyển cổ thư trong tay Thẩm Nghiên là thứ gì.

Nhớ hắn trả lời:

“Chỉ là một quyển sách. Lát nữa đồ nhi sẽ cho sư tôn xem.”

Sau đó…

Hình như Thẩm Nghiên chạm vào sau gáy người.

Một luồng nhiệt rất nhẹ thấm vào cơ thể, giống nước ấm chậm rãi lan theo kinh mạch.

Rồi sau đó nữa—

Không còn gì cả.

Ký ức hoàn toàn trống rỗng.

Như thể có ai đó đã nhẹ nhàng lau mất một đoạn.

Sư tôn ngẫm nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng lại không tiếp tục truy xét.

Không hiểu vì sao, người bỗng cảm thấy chuyện ấy cũng chẳng quan trọng đến thế.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, toàn bộ nghi hoặc trong đầu đã bị một cảm giác bình tĩnh khó hiểu phủ xuống.

Giống như có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng ấn lên những suy nghĩ đang cuộn trào, vuốt cho tất cả phẳng lặng trở lại.

Sư tôn đang thất thần thì cửa phòng mở ra.

Thẩm Nghiên bưng một bát cháo bước vào.

Thấy người đã tỉnh, hắn lập tức cười. Dưới ánh nắng ban mai, nụ cười ấy dịu dàng đến lạ, như có một lớp vàng mỏng phủ lên giữa chân mày và khóe mắt, khiến ngay cả đôi mắt vốn quá mức sắc bén cũng trở nên ấm áp hơn.

“Sư tôn tỉnh rồi?”

Hắn bước tới.

“Lại đây, ăn chút cháo.”

Thẩm Nghiên đặt bát cháo lên chiếc bàn nhỏ bên giường rồi ngồi xuống mép giường.

Ánh mắt hắn vẫn luôn dừng trên người sư tôn, mềm mại mà ấm áp.

Sư tôn cúi xuống nhìn.

Một bát cháo trắng, bên trên điểm vài hạt kỷ tử cùng táo đỏ.

Người bưng lên, uống thử một ngụm.

Hương vị vừa vặn.

Là kiểu người vẫn thích.

Sư tôn ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiên.

Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một luồng ấm áp rất nhẹ.

Cảm giác ấy kỳ lạ đến mức chính người cũng không biết phải hình dung thế nào.

Chỉ là…

Thấy Thẩm Nghiên ngồi bên cạnh mình như thế này, người cảm thấy rất tốt.

Rất yên tâm.

Giống như chỉ cần hắn ở đây, trong lòng sẽ tự nhiên có một nơi để đặt xuống.

Sư tôn đã rất lâu không có cảm giác như vậy.

Lần gần nhất là khi nào?

Người nghĩ không ra.

Uống hết cháo, Thẩm Nghiên vẫn không rời đi.

Hắn đưa tay kéo sư tôn vào lòng, để người ngồi trên đùi mình.

Sư tôn không giãy giụa.

Thậm chí trong đầu cũng chưa từng xuất hiện ý nghĩ phải giãy ra.

Người thuận theo dựa vào ngực hắn, cảm nhận đôi tay vòng qua cơ thể, vững vàng ôm lấy mình.

Bàn tay Thẩm Nghiên từ bên eo chậm rãi luồn vào trong vạt áo, lòng bàn tay áp lên làn da còn ấm, thong thả vuốt ve.

Nhiệt độ bàn tay hắn vừa phải, áp trên da mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu, giống như một phiến đá đã được nắng đông sưởi ấm, khô ráo mà ấm áp.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua bên eo sư tôn.

Lực đạo rất nhẹ.

Cẩn thận như đang chạm vào một món đồ sứ tinh xảo, vừa tham lam muốn cảm nhận sự nhẵn mịn ấy, lại vừa sợ mình mạnh tay sẽ làm nó vỡ mất.

Môi Thẩm Nghiên kề bên tai người.

“Sư tôn.”

Giọng hắn trầm thấp và dịu dàng.

“Đồ nhi nhớ người lắm.”

“Hai tháng qua, không có ngày nào đồ nhi không nhớ đến sư tôn.”

Sư tôn tựa trong lòng hắn, chậm rãi nhắm mắt.

Người nghe được tiếng tim Thẩm Nghiên.

Trầm ổn.

Mạnh mẽ.

Từng nhịp một truyền đến bên tai.

Rồi những nụ hôn của hắn từ vành tai chậm rãi trượt xuống cổ, lại men đến xương quai xanh.

Mỗi nụ hôn đều rất nhẹ.

Rất lâu.

Mang theo một sự trân trọng gần như thành kính, như thể hắn đang đối đãi với một thứ đã mất đi quá lâu, khó khăn lắm mới có thể tìm lại.

Khi răng Thẩm Nghiên khẽ cắn lên xương quai xanh, cổ họng sư tôn bất giác bật ra một tiếng rất khẽ.

Người lập tức khựng lại.

Ngay cả chính mình cũng có chút bất ngờ.

Nhưng sư tôn không mở mắt.

Cũng không đẩy hắn ra.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Nghiên cũng dừng lại trong thoáng chốc.

Cơ thể hắn cứng lên, hơi thở ngừng mất một nhịp.

Sau đó hắn xoay người trong lòng lại, để hai người đối diện nhau.

Rồi cúi xuống hôn sư tôn.

Nụ hôn sâu mà triền miên.

Thẩm Nghiên giữ lấy người, tham lam tìm kiếm hơi thở đã xa cách suốt hai tháng, nhưng giữa sự vội vàng ấy vẫn mang theo một thứ cẩn thận gần như nâng niu.

Sư tôn vô thức đặt tay lên vai hắn.

Ngón tay chậm rãi siết lại, làm lớp vải dưới lòng bàn tay nhăn thành từng nếp.

Hơi thở của người dần rối loạn.

Lồng ngực phập phồng.

Tim cũng đập nhanh hơn.

Đến khi nụ hôn kết thúc, sư tôn tựa đầu lên vai Thẩm Nghiên, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.

Hai má người nóng lên.

Thẩm Nghiên vòng tay qua eo, giữ người thật chắc trong lòng.

Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu sư tôn.

Từng hơi thở nhẹ nhàng phất qua tóc, ấm áp, đều đặn, mang theo một nhịp điệu khiến người ta vô thức thả lỏng.

Một lát sau, sư tôn nghe hắn nói.

Rất khẽ.

Giống như đang tự nói với chính mình.

“Lần này…”

“Sư tôn sẽ không rời khỏi đồ nhi nữa.”

Sư tôn khẽ hé môi.

Dường như muốn nói gì đó.

Rồi một câu tự nhiên bật ra, gần như không cần suy nghĩ.

“Ta sẽ không rời đi.”

Nói xong, người vùi mặt vào cổ Thẩm Nghiên.

Khép mắt lại.

Sư tôn không nhìn thấy biểu cảm của người đang ôm mình.

Không nhìn thấy nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt Thẩm Nghiên.

Dịu dàng.

Thỏa mãn.

Giống như người đã lang thang rất lâu cuối cùng cũng giữ được thứ mình muốn giữ nhất.

Chỉ là—

Nơi sâu nhất trong đôi mắt ấy, có một tia sáng tối màu lặng lẽ thoáng qua.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 59"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 10, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ