Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?! - chương 50

  1. Home
  2. TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
  3. chương 50
Prev
Manga Info

chương 50

Sith Lưu thiếu gia hình như không giống lời đồn cho lắm.

Biểu hiện rõ nhất là từ lúc bước vào phòng đến giờ, hắn vẫn luôn vô cùng nhiệt tình.

Trên mặt hắn lúc nào cũng tràn ngập nụ cười vui vẻ, giọng điệu nhẹ nhàng hoạt bát, rất dễ khiến người khác nảy sinh cảm giác thân thiết.

So với hắn, Khương Oa ngược lại càng giống người tới căn ký túc xá này làm khách, chứ chẳng phải chủ nhân căn phòng.

Ví dụ như sau khi chính thức chào hỏi Khương Oa xong, chẳng bao lâu Sith Lưu đã hỏi:

“Tiểu Oa, ngươi ăn tối chưa?”

Khương Oa gật đầu.

“Ăn gì thế? Có ngon không?” Sith Lưu hỏi liền mấy câu, rồi chẳng đợi cậu đáp hết đã tiếp tục, “Phố Tây mới mở một cửa hàng chuyên hải sản, hương vị cũng khá được. Có dịp hai chúng ta cùng đi ăn nhé.”

Hắn “ừm” một tiếng, giống như nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, rồi lập tức tự phủ định:

“Không cần chờ có dịp.”

“Hay ngày mai đi?”

“Chiều mai ta tới tìm ngươi, hai chúng ta đi ăn cùng nhau.”

Suy nghĩ của Sith Lưu nhảy quá nhanh.

Thông thường Khương Oa còn đang tiêu hóa câu trước, câu tiếp theo của hắn đã ném sang rồi. Cậu hơi theo không kịp, đến lúc hoàn hồn mới phát hiện chẳng biết từ khi nào mình đã đồng ý lời mời của đối phương.

Nhưng lúc này trong lòng Khương Oa vẫn còn nhớ mãi lời đồn về điều cấm kỵ của Sith Lưu.

Nghe nói hắn không thể tiếp xúc cơ thể với người khác.

Ban nãy cậu và Sith Lưu thiếu gia đã tiếp xúc gần như vậy, cũng không biết bao giờ vấn đề mới phát tác.

Nếu Sith Lưu đột nhiên bạo tẩu tinh thần lực ngay trong ký túc xá của cậu, kết cục của Khương Oa đại khái chỉ có hai loại.

Một là chết ngay tại chỗ.

Hai là may mắn sống sót, sau đó bị đưa thẳng vào nhà tù của quân bộ, ngồi đó chờ chết.

Cách nào nghe cũng không tốt đẹp cho lắm.

Nếu có thể lựa chọn, Khương Oa vẫn hy vọng mình được sống thật lâu.

Nghĩ vậy, cậu quyết định nhắc Sith Lưu một chút. Nếu hiện tại hắn đã thấy khó chịu, hoặc sắp xuất hiện dấu hiệu bất thường nào đó, cậu còn có thể kịp thời liên hệ trung tâm cấp cứu.

“… Sith thiếu gia.”

Khương Oa dè dặt hỏi:

“Cơ thể ngươi… có ổn không?”

Sith Lưu khó hiểu nhìn cậu.

“Sao đột nhiên lại quan tâm đến sức khỏe của ta?”

“Ta vẫn luôn rất khỏe mà.”

Hắn cười lên, giọng nói cũng nhẹ hẳn:

“Có điều nhìn thấy Tiểu Oa xong, hình như còn khỏe hơn trước nữa.”

Khương Oa chớp mắt.

Cậu nhỏ giọng nhắc:

“Vừa rồi… tiếp xúc cơ thể.”

“Không phải… không thể tiếp xúc cơ thể sao?”

Sith Lưu “à” một tiếng, lập tức hiểu ra.

Hắn chớp mắt phải với Khương Oa, vẻ mặt tinh nghịch:

“Ngươi lo vì lời đồn kia à?”

“Đều là lừa người thôi.”

“Ta có thể tiếp xúc trực tiếp với người khác.”

Hắn vừa nói vừa đột nhiên cúi xuống.

Khương Oa còn chưa kịp phản ứng, gương mặt Sith Lưu đã áp sát bên má cậu, nhẹ nhàng cọ một cái.

Giọng hắn trong trẻo, khoảng cách giữa môi và vành tai Khương Oa gần đến mức hơi thở nóng ấm gần như phủ hết lên đó.

Vành tai trắng nõn lập tức bị hun thành một lớp hồng nhạt.

“Ngươi tự cảm nhận thử đi.”

Sith Lưu nói sát bên tai cậu:

“Hoàn toàn không có vấn đề gì.”

Nói xong lại cọ má Khương Oa thêm một cái.

Khương Oa nghe vậy thật sự ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, tùy ý để Sith Lưu áp mặt cọ mình hồi lâu.

Sith Lưu thiếu gia quả nhiên không lừa cậu.

Mặt hắn vẫn luôn dán vào mặt cậu, nhưng từ đầu tới cuối chẳng xảy ra chuyện đáng sợ nào cả.

Khương Oa từng nghe nói về tinh thần lực bạo tẩu.

Loại dao động ấy có sức phá hoại cực lớn, ngay cả siêu phàm giả cũng khó lòng chịu nổi, càng không cần nói đến một người bình thường như cậu.

Mà hiện tại Khương Oa chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

Xem ra lời đồn đúng là có sai lệch.

Sith Lưu thiếu gia trên thực tế vẫn có thể tiếp xúc cơ thể với người khác.

“Thì ra là vậy.”

Khương Oa chậm rãi nói, cả người cũng thả lỏng hẳn:

“May quá.”

Khóe môi Sith Lưu cong lên.

Khi đứng thẳng người lại, hắn vẫn mang dáng vẻ ngây thơ vô hại ấy.

“Ta cũng thấy rất tốt.”

“Ta thích lắm.”

Hắn vui vẻ nói:

“Cảm giác dính sát vào Tiểu Oa như vậy.”

“Bạn thân chắc đều như thế nhỉ…”

Nhưng đang nói, cảm xúc của Sith Lưu bỗng chùng xuống.

“Vì vấn đề cơ thể nên từ trước tới giờ ta vẫn không có bạn bè thật sự thân thiết.”

“Lần trước ở bể bơi cũng nhờ có ngươi cứu ta.”

“Nếu không có Tiểu Oa, có khi ta đã chết rồi.”

Hắn ngừng một lát.

Đến khi mở miệng lần nữa, trong giọng đã nhiều thêm một chút cẩn thận cùng chờ mong:

“Ta rất muốn làm bạn với Tiểu Oa.”

“Có được không?”

Đây là lần đầu tiên có người chủ động đề nghị muốn trở thành bạn thân của Khương Oa.

Cậu chưa từng trải qua chuyện như vậy.

Một mặt hơi luống cuống, mặt khác sâu trong lòng lại không nhịn được dâng lên chút vui vẻ.

Sith Lưu nói nghe vô cùng đáng thương.

Gương mặt hắn vốn thiên về nét thiếu niên, đuôi mắt hơi tròn. Khi cụp mắt xuống, đôi mắt ấy trông vô tội chẳng khác gì mắt chó con.

Lúc hắn nhíu mày, đáng thương nhìn người như thế, rất dễ khiến người ta quên mất chiều cao cùng vóc dáng thật sự của hắn.

Khương Oa bị hắn nhìn một lúc, theo bản năng gật đầu.

Hai mắt Sith Lưu lập tức sáng lên.

“Vậy sau này ta còn có thể dính lấy ngươi như vừa rồi không?”

Nói xong, hắn lại chớp mắt với Khương Oa.

Đôi đồng tử dựng đứng giống rắn khi nãy chẳng biết từ lúc nào đã trở nên tròn trịa. Kết hợp với biểu cảm và giọng điệu hiện tại, cả người hắn trông cứ như một con chó con bị nước mưa làm ướt nhẹp.

Khương Oa vô thức nhớ tới em trai và em gái mình.

Mỗi lần hai đứa nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt thế này, Khương Oa luôn chẳng có chút sức chống cự nào.

Không có bạn bè…

Chắc chắn sẽ rất cô đơn.

Khương Oa nghĩ, mặc dù bản thân cậu không cảm thấy chuyện ấy quá đáng sợ, nhưng Sith Lưu thiếu gia xuất thân tôn quý, nhu cầu tình cảm chắc hẳn cao hơn mình rất nhiều.

Lâu như vậy mà chẳng có lấy một người bạn thân.

Nhất định Sith Lưu thiếu gia thường xuyên buồn lắm.

Nghĩ đến đây, Khương Oa vội vàng gật đầu thật mạnh.

“Được… được chứ!”

Sith Lưu lập tức nở nụ cười hài lòng.

“Vậy thì thật sự…”

“Quá tốt rồi.”

Ba chữ cuối cùng nghe hơi kỳ lạ.

Nhưng ngay sau đó Sith Lưu đã chuyển sang chuyện khác, suy nghĩ của Khương Oa cũng lập tức bị hắn kéo đi, hoàn toàn không kịp nhận ra chút khác thường ấy.

Sith Lưu hỏi cậu lát nữa định làm gì.

Khương Oa thành thật kể lại lịch trình của mình.

Hôm nay cậu về ký túc xá khá sớm, có thể học thêm hai tiếng, sau đó rửa mặt, đánh răng rồi lên giường ngủ.

Sith Lưu gật đầu.

“Vừa hay ta cũng muốn học.”

“Thế này đi, Tiểu Oa cứ làm theo lịch của ngươi.”

“Tiện tay tìm cho ta một quyển sách là được. Ta ngồi bên cạnh ngươi, bảo đảm không quấy rầy.”

Sith Lưu thiếu gia đúng là rất dễ gần.

Ngay cả với một học sinh bình dân mang huy hiệu Cỏ Xanh như cậu, hắn cũng có thể bình dị thân thiện đến vậy.

Khương Oa vốn thích học tập.

Đối với một Sith Lưu thiếu gia cũng yêu học chẳng kém mình, cậu đương nhiên chẳng có lý do gì để phản đối.

Hai người nhanh chóng ngồi xuống.

Khương Oa tìm cho Sith Lưu một quyển sách chuyên ngành rồi bắt đầu chuyên tâm học bài của mình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Sith Lưu cầm quyển sách lên.

Hắn tùy tiện lật vài trang.

Chẳng bao lâu đã hoàn toàn mất hứng thú.

Ánh mắt chậm rãi rời khỏi trang giấy, chuyển sang thiếu niên đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, nghiêm túc học bài.

Lông mi thật dài.

Hình dáng đôi môi cũng đẹp.

Đầy đặn, mềm mại, căng mọng.

Da lại trắng đến quá đáng.

Giống tuyết trên đỉnh núi.

Không biết có phải vì vừa nãy bị mình cọ lâu hay không, hai má trắng mềm lúc này vẫn còn phủ một tầng hồng nhạt rất đẹp.

Sith Lưu vô thức xoa mấy đầu ngón tay vào nhau.

Cảm giác mềm mại, ấm áp ấy dường như vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay.

Sao lại giống trẻ con thế nhỉ?

Thịt trên má mềm đến vậy.

Sith Lưu bất giác liếm nhẹ chiếc răng nanh.

Chậc.

Vừa rồi đáng lẽ nên cắn thử một miếng.

Nếm xem có vị gì.

Chắc chắn…

Thơm lắm.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 50"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 460 9 giờ trước
Chương 459 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 9 22, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ