Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 21

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 21
Prev
Next

chương 21: chuốc rượu

Thích Hứa vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn Trần Bỉnh: “Không có tiền thì một bước cũng khó đi. Tôi chẳng qua chỉ muốn tìm cho mình một công việc kiếm sống thôi. Sao nào, Trần thiếu quen biết tôi, chẳng lẽ định giới thiệu việc mới cho tôi à?”

Trần Bỉnh nghẹn mất một nhịp.

Vốn hắn còn tưởng thân phận địa vị hai người giờ đã khác một trời một vực, chỉ cần vạch trần chuyện này là đủ khiến Thích Hứa mất mặt, không ngờ cậu chẳng những không thấy xấu hổ mà còn nói năng đường hoàng đến thế.

“Được thôi, tôi cho cậu một cơ hội kiếm tiền.”

Trần Bỉnh liếc đống bài trên bàn, tiện tay hất tất cả sang một bên rồi đẩy ly rượu trước mặt tới.

“Một ly mười nghìn. Cậu uống được bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu.”

Thích Hứa nhướng mày.

Còn có chuyện tốt thế này nữa à?

Cậu lập tức đưa tay định cầm ly lên uống, nào ngờ Trần Bỉnh lại nhanh hơn một bước, giật ly rượu đi.

“Khoan, tôi còn chưa nói xong. Loại này nhẹ quá, không xứng với thân phận của Thích thiếu gia. Để tôi bảo người đổi sang loại mạnh hơn.”

Mí mắt Thích Hứa khẽ giật.

Cậu biết ngay tên này chẳng có ý tốt mà.

Xem ra vẫn còn ghi hận chuyện bị cậu đập cho một chai rượu vào đầu.

Chẳng bao lâu sau, một nhân viên phục vụ khác bưng tới mấy ly rượu mạnh. Chỉ ngửi mùi thôi, Thích Hứa đã biết độ cồn không hề thấp. Khóe môi cậu giật giật, bất đắc dĩ nói: “Trần thiếu, anh đây là muốn lấy mạng tôi đấy à?”

“Lấy mạng cậu?” Trần Bỉnh nheo mắt. “Lúc cậu đập nguyên chai rượu vào đầu tôi, sao không nghĩ xem có lấy mạng tôi không?”

Quả nhiên là vì chuyện đó.

“Thế nào? Không muốn uống?”

Thích Hứa lập tức nở nụ cười lấy lòng.

Còn phải hỏi sao? Đồ ngốc mới muốn uống thứ này.

“Nhưng bây giờ cậu không có quyền lựa chọn.” Trần Bỉnh dựa người ra sau, giọng điệu đầy vẻ hả hê. “Cậu đâu còn là Thích thiếu gia nữa. Cũng đừng tưởng đây vẫn là Hinh Duyệt, có người đứng sau chống lưng cho cậu.”

Hắn thong thả nhìn Thích Hứa từ trên xuống dưới.

“Bây giờ cậu chỉ là một nhân viên phục vụ. Tôi mà nói với quản lý một câu, tiền lương của cậu có được phát hay không còn chưa chắc. Hoặc tôi chỉ cần động một ngón tay, sau này cậu muốn tìm được việc ở Kinh Thị cũng khó.”

“Đến lúc ấy, cho dù cậu có quay lại cầu xin tôi, cũng chẳng phải uống vài ly rượu là xong đâu.”

Hắn vừa dứt lời, mấy người bên cạnh đã ghé đầu thì thầm.

“Trước kia không biết Thích Hứa kiêu ngạo đến mức này đấy, còn dám đập người nữa cơ.”

“Giờ thì hay rồi, đúng là nhân quả báo ứng. Xem hôm nay cậu ta giải quyết thế nào.”

“Nhưng uống mấy ly này thật sự không xảy ra chuyện à? Nồng độ cao thế kia…”

Thích Hứa nghiến nhẹ răng hàm.

Nắm tay đặt bên người siết chặt rồi lại từ từ thả lỏng.

Cuối cùng, cậu vẫn cười với Trần Bỉnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Uống hết chỗ rượu này, chuyện trước kia giữa chúng ta coi như xóa bỏ, đúng không Trần thiếu?”

“Đương nhiên.” Trần Bỉnh dang tay. “Tôi không phải loại nói mà không giữ lời.”

“Được.”

Thích Hứa cong môi.

“Nếu Trần thiếu đã nói vậy, tôi tin anh sẽ không nuốt lời. Chẳng qua chỉ là vài ly rượu thôi mà. Tôi uống là được.”

Nói xong, cậu cầm một ly rượu mạnh lên.

Mùi cồn xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc cũng như nóng lên theo. Thích Hứa khẽ cắn đầu lưỡi, ngửa đầu uống cạn.

Rượu mạnh tràn qua khóe môi, men theo cằm chảy xuống bộ đồng phục đen đỏ trên người.

Cạn một ly, Thích Hứa “cạch” một tiếng úp ly xuống bàn.

Cậu lắc đầu mấy cái, chưa kịp để cơn nóng trong dạ dày dịu xuống đã cầm ly thứ hai lên, tiếp tục uống sạch.

“Cậu ta uống thật à?”

“Rượu mạnh thế này, dạ dày chịu nổi sao?”

“Không uống thì làm gì được? Giờ cậu ta có còn là người Thích gia nữa đâu. Không nghe nói đã bị xóa tên rồi à?”

Đúng lúc Thích Hứa đưa tay về phía ly thứ ba, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau.

“Đông vui thế này mà chẳng ai gọi tôi à?”

Thẩm Tự Trì thong thả bước tới.

Mấy người ngồi quanh bàn lập tức đứng dậy nhường chỗ.

Nghe thấy giọng anh, bàn tay đang nắm ly rượu của Thích Hứa khựng lại, nhưng không hề buông ra.

Trần Bỉnh vừa thấy Thẩm Tự Trì đã vội đứng lên: “Anh Thẩm.”

Thẩm Tự Trì đi tới sau lưng Thích Hứa.

Ánh mắt anh lướt qua một vòng những người có mặt, rồi rơi xuống lớp mồ hôi đang rịn ra trên gáy cậu.

“Chỉ là bọn em chơi đùa một chút thôi, không xảy ra chuyện gì đâu anh Thẩm.” Trước mặt anh, Trần Bỉnh rõ ràng câu nệ hơn hẳn.

“Vậy thì tốt.” Thẩm Tự Trì nhìn qua bàn. “Chơi gì đây?”

“Texas Hold’em. Anh Thẩm chơi một ván không?” Trần Bỉnh lập tức nhường chỗ của mình.

“Không.”

Thẩm Tự Trì thản nhiên đáp, trước khi đi còn để lại một câu: “Đừng làm quá.”

Ánh mắt anh lướt qua Thích Hứa.

Từ đầu đến cuối, Thích Hứa vẫn cúi đầu.

Cậu biết Thẩm Tự Trì đang nhìn mình, nhưng không hề ngẩng lên.

“Vâng, vâng.” Trần Bỉnh vội đáp hai tiếng.

Đợi Thẩm Tự Trì đi rồi, có người mới lên tiếng: “Thế còn chơi nữa không?”

“Chơi gì mà chơi? Không thấy Thẩm Tự Trì vừa tới à? Làm quá lên thật thì phiền đấy.”

Mọi người mỗi người một câu, nhất thời chẳng ai chú ý tới Thích Hứa.

Cậu lặng lẽ cầm ly rượu thứ ba lên.

Ngửa đầu.

Uống cạn.

Sau đó, Thích Hứa đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, quay sang cười với Trần Bỉnh.

“Trần thiếu, như vậy đã được chưa?”

Gió biển thổi qua, màn đêm phủ một lớp sương mờ trên mặt biển.

Dưới ánh đèn, đôi mắt Thích Hứa dường như cũng nhuốm một tầng sương xanh nhạt. Mái tóc vàng chói mắt trước kia đã được nhuộm lại thành màu đen, mềm mại rủ xuống trán, khiến đường nét vốn đã đẹp của cậu bỗng bớt đi vài phần ngông nghênh, lại thêm chút gì đó khó tả.

Trần Bỉnh nhìn đến thất thần.

Trong đầu hắn bất chợt lóe lên một suy nghĩ —

Thích Hứa… hình như đẹp thật.

Mãi hai giây sau hắn mới hoàn hồn, lập tức khó chịu phất tay.

“Đi đi đi, mau cút.”

Thích Hứa vẫn cười: “Vậy cảm ơn Trần thiếu đã giơ cao đánh khẽ.”

“Cút nhanh lên! Cút cút cút!”

Trần Bỉnh chỉ hận không thể đuổi người đi ngay lập tức.

Đợi bóng Thích Hứa khuất hẳn, hắn mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Mẹ nó.

Thích Hứa chẳng lẽ là yêu tinh dưới biển bò lên mê hoặc người ta chắc?

Hắn thế mà vừa rồi lại nhìn đến ngẩn người!

Có điều Thích Hứa không biết rằng Thẩm Tự Trì khi ấy vẫn chưa đi xa.

Nghe thấy câu “cảm ơn Trần thiếu đã giơ cao đánh khẽ”, bước chân người đàn ông thoáng khựng lại.

Chỉ trong một khoảnh khắc.

Sau đó anh tiếp tục bước đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Vừa trở về phòng nghỉ dành cho nhân viên, Thích Hứa lập tức lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn dữ dội.

Dạ dày như bị lật tung lên, hết đợt này đến đợt khác quặn thắt.

Suốt quãng đường về đây, cậu hoàn toàn chỉ chống đỡ bằng một hơi. Vừa đóng cửa phòng, cả người lập tức mất sạch sức lực, ngã khuỵu xuống đất.

Hai tay Thích Hứa bám lấy bồn cầu, nôn đến mức gần như chẳng còn gì trong bụng.

“Ọe…”

Đến cuối cùng, dường như cả mật cũng sắp bị nôn ra.

Sắc mặt cậu trắng bệch, người mềm nhũn dựa xuống sàn. Dạ dày vẫn nóng rát như bị lửa thiêu, Thích Hứa ôm bụng, hàng mày nhíu chặt.

Thái Khả nghe nói chuyện vừa xảy ra, lập tức chạy về khu làm việc tìm cậu.

Không thấy người, cô vội vàng chạy sang phòng nghỉ của Thích Hứa, quả nhiên vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu đang nằm dưới đất.

“Thích Hứa!”

Thái Khả hoảng hốt chạy tới.

“Cậu sao rồi? Khó chịu ở đâu? Tôi gọi bác sĩ cho cậu nhé?”

Hốc mắt cô lập tức đỏ lên.

Đều tại cô.

Nếu không phải vì giúp cô đổi bàn, Thích Hứa đã chẳng gặp phải chuyện này.

Nhưng Thái Khả lại không biết phòng y tế trên du thuyền nằm ở đâu. Cô luống cuống ngồi xổm xuống, đưa tay sờ trán Thích Hứa.

Vừa chạm vào, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

“Cậu sốt rồi!”

“Thuốc hạ sốt… thuốc hạ sốt ở đâu? Bác sĩ… bác sĩ ở đâu?”

Thái Khả hoàn toàn hoảng loạn.

Thích Hứa mơ mơ màng màng mở mắt.

Đầu óc cậu lúc này trì độn đến đáng sợ, phải mất một lúc mới hiểu được tình hình.

Rượu mạnh vừa uống đã bị nôn ra gần hết, nhưng dạ dày vẫn bỏng rát dữ dội, cả người lại đang nóng lên. Cậu vừa uống rượu xong, lúc này không thể tùy tiện uống thuốc, chỉ có thể hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý trước.

Thích Hứa hé môi.

Đôi môi vốn đỏ giờ đã trắng bệch.

“Chườm… hạ sốt…”

“Cái gì?”

Thái Khả đang hoảng đến mất phương hướng, căn bản không nghe rõ cậu nói gì.

Đúng lúc cô không biết phải làm sao, cửa phòng phía sau bỗng mở ra.

Không biết người đàn ông ấy đã xuất hiện từ lúc nào.

Anh bước tới, không nói một lời, cúi người ôm Thích Hứa đang nằm dưới đất lên một cách vô cùng tự nhiên.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 7, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ