Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 88

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 88
Prev
Next

chương 88: Ủy thác

Lục Dung.

Nghe cái tên này, Thích Hứa cảm thấy hơi quen.

Cậu khẽ gõ ngón tay lên đầu điếu thuốc, chậm rãi nhớ lại.

Hồi Thẩm Nghiên vừa mới làm một diễn viên vô danh, có lần Thích Hứa rảnh rỗi nên theo hắn tới đoàn phim chơi hai ngày.

Lục Dung chính là nữ phụ số hai trong bộ phim đó.

Cô rất xinh đẹp, tính tình lại không hề kiêu căng.

Khi ấy Thẩm Nghiên mới ra mắt, còn cố tình giấu thân phận thiếu gia Thẩm gia nên đãi ngộ chẳng tốt đẹp gì. Thích Hứa đi cùng hắn, đương nhiên cũng chẳng được người ta coi trọng.

Có một lần Thích Hứa chờ Thẩm Nghiên quay xong, mệt quá nên ngủ quên trên ghế.

Lúc tỉnh lại, trên người cậu đã có thêm một tấm chăn.

Sau đó hỏi mới biết là Lục Dung thấy cậu ngủ một mình, sợ cậu bị cảm lạnh nên tiện tay đắp cho.

Tuy hai người không tiếp xúc nhiều, nhưng ấn tượng của Thích Hứa đối với cô vẫn khá tốt.

Ít nhất là một người lương thiện.

“Gần đây chị ấy đang làm thủ tục ly hôn.”

Thẩm Nghiên lên tiếng.

“Mấy năm trước chị ấy rút khỏi giới giải trí rồi kết hôn với một phú thương.”

“Ai ngờ tên đó có khuynh hướng bạo hành gia đình, đã đánh chị ấy rất nhiều lần.”

“Bây giờ chị ấy chỉ muốn ly hôn. Cho dù phải ra đi tay trắng cũng được.”

Thẩm Nghiên nhíu mày.

“Nhưng tên phú thương kia trước đây vốn chẳng sạch sẽ gì, sau này mới tẩy trắng được thân phận. Hắn đã cho người đánh mấy luật sư mà chị Lục Dung từng tìm.”

“Bây giờ những luật sư thật sự có năng lực đều không dám nhận vụ này.”

“Chị ấy hết cách rồi mới gọi cho tôi, muốn nhờ tôi giúp tìm một luật sư.”

Nói xong, Thẩm Nghiên dụi tắt điếu thuốc, ném đầu lọc vào thùng rác.

Thích Hứa nhìn hắn.

“Cậu thấy tôi thế nào?”

“Cậu?”

Thẩm Nghiên nhìn Thích Hứa từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Nhưng chẳng phải cậu còn phải về Toronto sao?”

“Biết làm sao được.”

Thích Hứa thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ.

“Ai bảo tôi làm luật sư công ích mấy năm rồi.”

Gặp chuyện bất bình thì phải lên tiếng.

Gặp chuyện trái lẽ công bằng thì phải đứng ra tranh luận.

“Nhưng tên phú thương đó…”

Thẩm Nghiên vẫn không hoàn toàn yên tâm.

“Tôi sợ cậu xảy ra chuyện.”

“Nếu cậu thật sự muốn nhận vụ này, tôi bố trí vài vệ sĩ theo bên cạnh cậu.”

“Không cần.”

Thích Hứa lập tức từ chối.

“Tôi tự có cách.”

Cậu khẽ cong khóe môi.

“Cậu mà tìm mấy vệ sĩ ngày đêm kè kè bên cạnh bảo vệ tôi, tôi còn sợ hắn không chịu cắn câu ấy chứ.”

Thẩm Nghiên nhìn bộ dạng tính toán đâu ra đấy của cậu một lúc rồi gật đầu.

So về mấy trò lắm mưu nhiều kế, Thích Hứa xưa nay luôn hơn hắn.

Đầu óc cũng xoay nhanh hơn hắn rất nhiều.

Nếu Thích Hứa đã quyết định thì Thẩm Nghiên cũng không định can thiệp thêm.

“Đi thôi.”

Thích Hứa nói.

“Bùi Dực còn đang đợi.”

“Chuyện của chị Lục Dung để lát nữa bàn tiếp.”

“Được.”

Hai người cùng rời khu hút thuốc, trở lại phòng riêng.

Ba người ngồi ăn thêm một lúc rồi cũng lần lượt chuẩn bị rời đi.

Bùi Dực còn phải quay về công ty.

Thẩm Nghiên phải đợi bên ngoài bớt người mới tiện ra ngoài.

Còn Thích Hứa vẫn chưa nhận phòng khách sạn.

Rời nhà hàng, cậu dắt theo Thích Có Tiền, đi thẳng tới một trong những khách sạn nổi tiếng nhất Kinh Thị.

Thích Hứa đặt luôn một phòng tổng thống trong nửa tháng.

Sau khi thả Thích Có Tiền ra cho nó tự do chạy nhảy trong phòng, cậu mới bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đến tối, Thích Hứa hẹn Thẩm Nghiên và Lục Dung ra gặp mặt để nói rõ tình hình cụ thể.

Lúc gặp lại Lục Dung, cô đội mũ, đeo khẩu trang kín mít.

Mãi đến khi xác nhận xung quanh an toàn, cô mới tháo khẩu trang xuống.

Thích Hứa vừa nhìn thấy mặt cô đã lập tức cau mày.

Trên gương mặt Lục Dung vẫn còn những mảng bầm tím.

Hai mắt cũng sưng đỏ.

“Xin chào.”

Lục Dung lên tiếng trước.

“Tôi là Lục Dung.”

“Chuyện của tôi, Thẩm Nghiên đã kể với cậu rồi đúng không?”

“Người chồng trên danh nghĩa của tôi có chút thế lực.”

Cô vội vàng bổ sung:

“Nhưng cậu yên tâm, nếu cậu thật sự giúp tôi kiện vụ này, lại có thể để tôi ly hôn thuận lợi…”

“Toàn bộ tài sản đứng tên tôi đều có thể đưa cho cậu.”

“Cậu muốn bao nhiêu phí luật sư cũng được.”

Nói đến đây, Lục Dung nhìn Thích Hứa đầy chờ mong, rõ ràng rất sợ cậu sẽ từ chối.

Dù sao vụ kiện này quả thật quá khó nhằn.

Thích Hứa suy nghĩ một lúc.

“Tôi là luật sư công ích.”

“Không thu tiền.”

Lục Dung sửng sốt.

Thích Hứa lại nghiêm túc suy nghĩ thêm vài giây, cuối cùng cũng nghĩ ra thứ mình muốn.

“Nhưng nếu nhất định phải trả thù lao…”

“Chị ký cho tôi một chữ đi.”

“Chỉ cần chữ ký thôi sao?”

Lục Dung ngỡ ngàng hỏi lại.

“Đúng.”

Thích Hứa gật đầu.

“Chữ ký là được.”

“Có điều tôi làm luật sư công ích ở nước ngoài nhiều năm, pháp luật tại Kinh Thị cũng không thể nói là quen thuộc đến mức nào.”

Cậu nhìn cô.

“Vấn đề là chị có dám thuê tôi làm luật sư hay không.”

“Tôi đồng ý.”

Lục Dung gần như đáp ngay lập tức.

“Tôi muốn cậu làm luật sư cho tôi.”

“Hy vọng cậu có thể giúp tôi thắng vụ kiện này.”

Nói xong, cô còn quay sang nhìn Thẩm Nghiên.

Thẩm Nghiên gật đầu với cô.

Thích Hứa lập tức lấy bút ghi âm ra bật lên, bắt đầu ghi lại toàn bộ lời kể tiếp theo của Lục Dung.

Hóa ra năm đó, tên phú thương kia cũng từng bỏ ra rất nhiều tiền để theo đuổi cô.

Lục Dung khi ấy thật sự động lòng.

Hai người nhanh chóng yêu nhau rồi kết hôn.

Nhưng chẳng bao lâu sau, bản tính thật của người đàn ông kia bắt đầu lộ ra.

Lần đầu đánh Lục Dung, hắn còn biết xin lỗi.

Sau khi tỉnh táo lại, hắn khóc lóc nhận sai, hứa rằng sẽ không bao giờ tái phạm.

Lục Dung đã tin.

Cô thật sự cho rằng chồng mình biết hối cải.

Nhưng chỉ vài tháng sau, hành vi bạo lực không những tái diễn mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.

Có một lần, hắn đánh Lục Dung đến mức phải nhập viện.

Sau khi xuất viện, việc đầu tiên cô muốn làm chính là ly hôn.

Nhưng khi người chồng biết được, hắn lại đánh cô.

Thậm chí còn giam giữ cô, hạn chế tự do của cô.

Những luật sư Lục Dung từng tìm đến đều lần lượt bị hắn dùng đủ loại thủ đoạn ép phải rút lui.

Dần dần, ở Kinh Thị, chỉ cần là luật sư có chút danh tiếng thì gần như không ai dám chạm vào vụ kiện này nữa.

Nhận vụ của Lục Dung đồng nghĩa với việc đắc tội tên phú thương kia.

Cho dù cô đã đưa ra một mức phí luật sư cực kỳ cao, vẫn không có ai chịu nhận.

Đường cùng, Lục Dung mới tìm tới Thẩm Nghiên.

Mà đúng lúc đó, Thích Hứa lại tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.

“Những gì tôi vừa nói đều là thật.”

Lục Dung vội lấy tài liệu từ trong túi ra.

“Tôi có báo cáo kiểm tra thương tích của bệnh viện, tất cả đều mang tới đây rồi.”

“Luật sư trước đó cũng từng cho tôi một vài lời khuyên.”

“Tôi đã lén lắp camera trong nhà.”

“Nếu hắn lại đánh tôi, tôi sẽ có video làm chứng cứ.”

Nói tới đây, Lục Dung cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Nước mắt trượt dài xuống má.

Cô lấy tập giấy kiểm tra thương tích của bệnh viện ra, đưa cho Thích Hứa.

Thích Hứa lật qua vài trang, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Cậu mở cặp công văn, lấy ra một chiếc bút ghi âm khác rồi đặt trước mặt Lục Dung.

“Nếu tình hình chị nói là thật, cố gắng ghi lại cả những lời hắn đe dọa chị.”

“Những thứ này đều có thể trở thành chứng cứ.”

Thích Hứa đẩy chiếc bút ghi âm về phía cô.

“Nếu chứng cứ đầy đủ, chị không những không cần phải ra đi tay trắng, mà còn có khả năng giành được một phần tài sản.”

“Bây giờ chị đã là thân chủ của tôi.”

“Việc của tôi là phải tranh thủ quyền lợi lớn nhất có thể cho chị.”

Cậu dừng một chút rồi nghiêm túc nói:

“Phụ nữ ấy mà, bất kể lúc nào trong tay vẫn nên có một khoản tiền phòng thân.”

Giọng điệu công bằng chính trực đến mức không thể bắt bẻ.

Lục Dung cầm chiếc bút ghi âm lên, hai mắt vẫn còn ngấn nước.

“Sẽ dùng chứ?”

Thích Hứa chỉ từng nút cho cô.

“Nút này bắt đầu ghi âm.”

“Nút này dừng.”

“Còn đây là phát lại.”

Cậu làm mẫu một lần, sau đó lại dặn thêm một số chuyện cần chú ý, cố gắng bảo đảm quyền lợi cho Lục Dung ở mức lớn nhất.

“Thật sao?”

Lục Dung vẫn có chút không dám tin.

“Tôi thật sự có thể ly hôn được sao?”

“Đương nhiên.”

Thích Hứa đáp rất chắc chắn.

“Hắn không chỉ đánh chị, còn đe dọa luật sư.”

“Nếu sau này xác nhận được hắn thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng của luật sư…”

Cậu bình thản nói:

“Có khi nửa đời sau hắn phải sống trong tù đấy.”

“Cảm ơn.”

“Cảm ơn cậu…”

Lục Dung nghe được câu trả lời khẳng định ấy, cuối cùng bật khóc thành tiếng.

Những ngày qua cô thật sự đã bị ép đến mức không còn đường nào để đi.

Cho dù đưa ra mức phí luật sư trên trời cũng chẳng có ai chủ động liên hệ.

Ai cũng sợ đắc tội người kia.

Cô thật sự không còn cách nào khác mới nghĩ đến việc gọi cho Thẩm Nghiên.

Vốn cho rằng mình đã rút khỏi giới giải trí nhiều năm, những mối quan hệ cũ cũng chẳng còn ai muốn giúp.

Không ngờ cuối cùng vẫn có người chịu đưa tay ra.

Lục Dung liên tục cảm ơn Thích Hứa.

Sau đó lại quay sang cảm ơn Thẩm Nghiên.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Cậu đưa chị ấy về đi.”

Thích Hứa nói với Thẩm Nghiên.

“Tôi còn phải sắp xếp lại tài liệu.”

Hai người trao đổi ánh mắt.

Thẩm Nghiên hiểu ý, đứng dậy đưa Lục Dung rời đi.

Thích Hứa thì tắt bút ghi âm, nhét nó vào túi.

Sau đó cầm cặp công văn, một mình rời khỏi nhà hàng.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 88"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 9 giờ trước
Chương 359 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ