Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG - chương 89

  1. Home
  2. ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
  3. chương 89
Prev
Next

chương 89: tiểu chủ bá nam giả nữ trang hư vinh, ham giàu

Kuro đã nói đến mức ấy rồi, Triều Trì còn có lý do gì để từ chối lòng tốt của hắn?

【Cảm ơn Kuro ca ca! Moa~】

Từ lúc nhận được tin nhắn ấy, nụ cười trên mặt Kuro gần như chưa từng biến mất.

Trong tai nghe, giọng nói mềm mại ngọt ngào của “thiếu nữ” được hắn đặt chế độ phát lặp đi lặp lại.

Màn hình điện thoại vừa tối đi lại sáng lên.

Trên màn hình khóa là một gương mặt tươi cười rực rỡ đến động lòng người.

Kuro nhìn hồi lâu, sau đó mới gửi tin nhắn.

【Bây giờ chơi không? Hỗ trợ của em chơi rất tốt.】

Dù sao cũng từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, Kuro đã gặp vô số người có kỹ thuật xuất sắc, thao tác đỉnh cao hay thiên phú hơn người.

Nhưng hắn chưa từng chủ động khen ai chơi một vị trí nào đó rất giỏi.

Triều Trì là người duy nhất.

【Được nha, Kuro ca ca. Vậy em lên game đây~】

【Em chơi Dao, anh một mình đánh năm người nhé.jpg】

Nhìn sticker cậu gửi tới, khóe môi Kuro khẽ cong lên.

Rất nhẹ.

Nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.

Một tiếng “Timi” cực kỳ vang dội vang lên, Triều Trì thuận lợi đăng nhập trò chơi.

Cậu vừa online, giao diện lập tức bật ra một lời mời tổ đội từ người bạn có ID Darkflame.

Gần như cùng lúc đó, lời mời của Kuro cũng xuất hiện.

Triều Trì chớp mắt.

Khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh, như con mèo nhỏ bất ngờ tìm thấy món đồ chơi thú vị.

Nếu người ngoài nhìn thấy bộ dạng ấy, e rằng chẳng ai cảm thấy cậu đang có ý xấu.

Chỉ thấy đáng yêu đến mức muốn đưa tay xoa đầu.

Triều Trì nhấn đồng ý.

Nhưng người cậu chọn…

Lại là Darkflame.

“Chơi không?”

Giọng nam trầm thấp truyền ra từ tai nghe.

Không biết có phải cố ý hay không, Darkflame cố tình hạ thấp giọng, lúc nói chuyện cứ như đang ghé sát bên tai Triều Trì.

“Chơi chứ.”

Triều Trì ngoan ngoãn đáp.

“Nhưng em có thể gọi thêm một người bạn vào cùng không?”

Dường như sợ đối phương không đồng ý, cậu lập tức bổ sung:

“Chính là Marco Polo chơi cùng chúng ta tối qua ấy.”

Bên kia im lặng một lát.

Sau đó mới chậm rãi đáp:

“Đương nhiên được.”

“Nhưng trước đó… em có thể nói cho anh biết tên của em không?”

Tâm tư của Darkflame gần như đã viết thẳng lên mặt.

Triều Trì lại giả vờ hoàn toàn không nhìn ra.

Giọng nói chẳng có chút thay đổi nào, vẫn mềm mại, tự nhiên như cũ.

“Em tên Triều Trì, anh có thể gọi em là Ao Nhỏ.”

“Vậy Darkflame ca ca thì sao? Em nên gọi anh thế nào?”

Cho dù không thể nhìn xuyên qua màn hình, Darkflame vẫn như có thể tưởng tượng ra đôi mắt nai con trong trẻo, ngây thơ của Triều Trì lúc nói câu ấy.

Ngốc quá.

Sao lại dễ dàng nói tên thật của mình cho một người xa lạ như vậy?

Trong lòng vừa âm thầm cảm thấy Triều Trì quá dễ tin người, Darkflame lại vừa không kìm được vui sướng.

Ít nhất điều đó chứng minh…

Triều Trì tin tưởng hắn.

“Anh tên Dục Thần.”

“Em có thể gọi anh là Dục Thần ca, Ao Nhỏ.”

“Được nha, Dục Thần ca ca.”

Triều Trì đáp cực kỳ ngoan ngoãn.

“Vậy em kéo bạn em vào nhé.”

Cậu hoàn toàn không cho Dục Thần thêm cơ hội nói gì, lập tức kéo Kuro vào đội.

Kuro vừa tiến vào đã lập tức nhìn thấy một người xa lạ tên Darkflame đang ở cùng đội với Triều Trì.

Mày hắn vừa nhíu lại, giọng nói của người kia đã truyền qua tai nghe.

“Ao Nhỏ, đây là người bạn em nói sao?”

Giọng này…

Kuro nghe mà thấy quen.

Chẳng mất bao lâu, hắn lập tức nhớ tới người chơi Thượng Quan Uyển Nhi trong ván tối qua.

Nghe đối phương thân mật gọi Triều Trì là “Ao Nhỏ”, trong lòng Kuro lập tức dâng lên một cảm giác chua chua cực kỳ khó chịu.

Hắn còn chỉ biết nickname của tiểu chủ bá.

Dựa vào đâu tên Darkflame này đã biết tên thật?

“Đúng rồi, Dục Thần ca ca.”

Triều Trì vui vẻ giới thiệu:

“Em nói anh nghe nha, Kuro ca ca chính là tuyển thủ thiên tài Kuro rất nổi tiếng trên mạng đó.”

“Thế nào? Có phải rất lợi hại không?”

Một câu “rất lợi hại” lập tức khiến tâm trạng Kuro tốt lên không ít.

Chỉ tiếc…

Niềm vui ấy chẳng duy trì được bao lâu.

Dục Thần đã thản nhiên đáp:

“Vậy sao?”

“Anh không hiểu giới thể thao điện tử lắm.”

Hắn dừng lại một chút, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như vô tình.

“Nhưng Ao Nhỏ à, anh cảm thấy kỹ thuật của anh cũng chưa chắc kém Kuro đâu.”

“Thật sao?”

Triều Trì cười.

“Dục Thần ca ca cũng rất lợi hại, nhưng Kuro ca ca là siêu cấp vô địch lợi hại đó!”

Tâm trạng Kuro cứ thế từ âm u chuyển sang trời quang, rồi lại từ trời quang hóa nhiều mây, cuối cùng vì một câu của Triều Trì mà nắng đẹp trở lại.

Dường như hai người đều có thể xuyên qua màn hình, tưởng tượng ra đôi mắt xanh đang sáng lấp lánh của cậu lúc này.

Chỉ có điều…

Một người vui vẻ.

Người còn lại thì chẳng vui nổi chút nào.

“Nếu vậy thì bắt đầu thôi.”

Dục Thần cười nhạt.

“Hy vọng Kuro cũng đừng khiến anh và Ao Nhỏ thất vọng.”

Trận đấu ghép thành công, ba người tiến vào giai đoạn chọn tướng.

Dục Thần và Kuro lần lượt khóa tướng của mình.

Sau đó gần như cùng một lúc lên tiếng bảo Triều Trì lấy Dao.

Đã được cả hai người yêu cầu như vậy, Triều Trì đương nhiên chẳng cần khách sáo, lập tức khóa Dao.

“Ao Nhỏ, mang Trừng Trị đi.”

Dục Thần lên tiếng trước.

“Anh dẫn em đánh nổ nhà chính đối phương.”

Triều Trì ngoan ngoãn đổi Phép Bổ Trợ từ Hồi Máu sang Trừng Trị.

Kuro lập tức không chịu thua.

“Ao Nhỏ, đầu trận đi cùng anh.”

“Anh đánh bùa xanh cho em.”

Nghe Dục Thần gọi thế nào, Kuro cũng lập tức đổi cách xưng hô theo như vậy.

Dục Thần không vội tranh lời.

Mãi đến khi trò chơi bắt đầu bước vào giao diện tải trận, hắn mới chậm rãi nói:

“Vậy đợi Ao Nhỏ lên cấp bốn thì sang chỗ anh nhé.”

“Anh dẫn em đi thả diều.”

Triều Trì không đáp.

Nhưng ngay cả khi cậu không nói gì, mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông cũng đã nồng đến mức tưởng chừng xuyên được qua màn hình.

Đầu trận, Triều Trì nhận hết bùa đỏ rồi bùa xanh Kuro đánh cho mình.

Không lâu sau, Dục Thần điều khiển nhân vật lướt tới bên cạnh.

Triều Trì lập tức nhảy lên người hắn.

Nhân vật cầm ô chạy phía trước.

Dao mặc bộ skin thiếu nữ phép thuật hóa thành một chú nai nhỏ, nhẹ nhàng bay theo phía sau.

Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý.

Chẳng bao lâu đã lấy được song sát, sau đó liên tục phá luôn trụ ngoài của đối phương.

Bên phía Kuro cũng không chịu kém.

Hắn nhanh chóng lấy mạng đường giữa và người đi rừng đối phương.

Ba người đánh đến mức gần như nghiền ép toàn diện.

Cuối cùng, bên địch không nhịn nổi nữa, gửi tin nhắn toàn bản đồ.

【Đây là công chúa với hai bảo tiêu kiêm thú cưỡi của cô ấy à?】

Ba người Triều Trì đều không đáp.

Ngược lại, đồng đội cùng phe lại hào hứng tiếp lời.

【Ông không thấy trên giao diện tải trận có hai cái huy hiệu Quốc Phục sáng chói suýt làm mù đôi mắt titan hợp kim của tôi à?】

【Đây rõ ràng là tuyển thủ đi rừng Quốc Phục + xạ thủ Quốc Phục làm bảo tiêu kiêm thú cưỡi cho công chúa Dao Dao thơm thơm mềm mềm!】

“Công chúa?”

Dục Thần bỗng bật cười.

Trong giọng còn mang theo ý cười rất nhạt.

“Ao Nhỏ nhà chúng ta đúng là rất giống công chúa.”

Triều Trì vừa dùng Trừng Trị lấy luôn hai mạng bên đối phương.

Trong đầu, 0711 nghe thấy câu nói ấy, yên lặng nghĩ—

Cũng không sai.

Chẳng qua đây rõ ràng là công chúa mèo nhỏ nhà hắn.

Động tác trên tay Kuro khựng lại trong chớp mắt.

Nghĩ kỹ thì…

Đúng là rất giống công chúa cùng hai bảo tiêu.

Nhưng Kuro hoàn toàn không cảm thấy thân phận “bảo tiêu” có gì đáng xấu hổ.

Trái lại còn có chút lấy làm vinh dự.

Nếu công chúa là Triều Trì…

Vậy có thể làm bảo tiêu cho cậu, quả thực là vinh hạnh của hắn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

【Khoan khoan khoan khoan! Đệt! Kuro bên kia không phải K Thần chính chủ đấy chứ?!】

【!!! Không phải chứ? Đệt, tôi thật sự ghép trúng K Thần rồi á?!】

【Quả nhiên tối qua xem livestream không phí công! Con Dao bên kia chính là tiểu chủ bá hôm qua liên kết livestream với K Thần, người khiến K Thần hào ném thiên kim đấy!!】

【??? Gì cơ gì cơ? Còn chuyện gì tôi không biết? Mau kể! Mau kể!】

Thấy phía bên kia sắp bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại “chiến tích vẻ vang” tối qua của mình, Kuro trực tiếp vượt trụ giết người.

Người kia đang gõ chữ rõ ràng khựng lại.

Rất nhanh—

Một hàng dấu chấm hỏi xuất hiện.

【Không phải chứ K Thần? Anh nhỏ nhen vậy luôn à? Tôi chỉ đang kể chiến tích vẻ vang tối qua của anh thôi mà, thế cũng phải vượt trụ giết tôi?】

Ngoại trừ Triều Trì, Kuro từ trước đến nay chẳng có sắc mặt tốt với ai.

Hắn lạnh lùng gõ chữ.

【Muốn giết thì giết. Nói nhảm nhiều thế làm gì?】

【Game đánh thành thế này, livestream game xem ra cũng chẳng ít.】

【Kỹ thuật thì không học được bao nhiêu, thứ không nên xem không nên nhớ lại nhớ rõ mồn một.】

Đọc được mấy câu của Kuro, một tràng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc lập tức truyền qua tai nghe.

“Thì ra những lời trên mạng nói về tính khí K Thần đều là thật.”

Triều Trì bật cười.

“Em còn tưởng anh đối với ai cũng dễ nói chuyện như vậy cơ.”

Tai Kuro lặng lẽ đỏ lên.

Đeo tai nghe thế này, mỗi lần Triều Trì cất tiếng, hắn đều có cảm giác người kia đang ghé sát bên tai mình khẽ thì thầm.

“Em khác bọn họ.”

Kuro đáp.

Triều Trì lập tức có hứng thú.

“Kuro ca ca nói thử xem.”

“Ao Nhỏ khác bọn họ ở chỗ nào nha?”

Chỉ một câu ấy thôi cũng khiến cả trái tim Kuro tê dại.

“Em là đặc biệt.”

Hắn nói rất nghiêm túc.

“Những người khác đều là loại có thể quên đi.”

“Chỉ có em…”

“Là người được anh khắc thật sâu vào trong đầu.”

Lời này gần như chẳng khác gì tỏ tình.

Nhưng Triều Trì chỉ khẽ cười.

“Vậy ra địa vị của em trong lòng Kuro ca ca quan trọng đến thế sao?”

Kuro nghe vậy liền biết—

Triều Trì căn bản không coi lời hắn là thật.

Nhưng hắn không nói đùa.

Mỗi một chữ.

Mỗi một câu.

Đều là thật lòng.

Dục Thần vốn còn hơi cảnh giác vì lời nói quá mức thẳng thắn của Kuro.

Nhưng nghe phản ứng của Triều Trì xong, chút căng thẳng ấy lập tức biến mất.

Thay vào đó là cảm giác buồn cười.

Hắn biết rất rõ Kuro có nghiêm túc hay không.

Nhưng chỉ bằng thế này mà muốn theo đuổi được Triều Trì?

Kuro đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày.

“Em có quan trọng trong lòng người khác hay không thì anh không biết.”

Dục Thần bỗng lên tiếng.

“Nhưng ở trong lòng anh, em tuyệt đối rất quan trọng.”

“Thật sao, Dục Thần?”

So với lúc đối diện với Kuro, giọng Triều Trì lúc hỏi Dục Thần rõ ràng nghiêm túc hơn không ít.

“Đương nhiên rồi, Ao Nhỏ.”

Dục Thần cố tình hạ thấp giọng.

Giữa lời nói còn chen chút hơi thở trầm khàn, khiến âm thanh càng thêm thân mật.

“Tuy chúng ta cách một màn hình, cách cả đường truyền mạng…”

“Nhưng vị trí của em trong lòng anh thật sự rất quan trọng.”

“Có một từ rất thích hợp để hình dung chuyện này.”

Hắn dừng lại, như thật sự đang suy nghĩ.

“Để anh nghĩ xem…”

“À.”

“Cộng hưởng linh hồn.”

“Đúng, chính là cộng hưởng linh hồn.”

Dục Thần cười khẽ.

“Em là người đầu tiên khiến anh có cảm giác này.”

Triều Trì im lặng một thoáng.

Sau đó mới nhẹ giọng đáp:

“Ao Nhỏ cũng vậy.”

“Dục Thần ca ca là người đầu tiên…”

“Cũng là người duy nhất.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 89"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 9 giờ trước
Chương 359 9 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ