Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH - Chương 71

  1. Home
  2. MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
  3. Chương 71
Prev
Next

Chương 71

Thấy màn bình luận náo nhiệt đến vậy, Thời Tùng Ngọc suy tư một lúc rồi bấm vào tag CP.

Phần lớn chị em nhà Khuyết Ngọc đều khá bình tĩnh. Có vài người nóng tính định xông sang đối tuyến, nhưng vừa ló đầu đã bị người nhà kéo lại.

【Chỉ là mấy tên hề nhảy nhót thôi. Chạy sang cãi nhau chẳng khác nào tự dâng nhiệt độ cho bên kia, khỏi quan tâm.】

【Trèo cao ăn vạ, không hàng không đường, tôi xem bọn họ cầm cự được bao lâu.】

【Có thời gian để ý nhà đối diện, chi bằng về sản lương cho nhà mình.】

Những người tính nóng thì cùng lắm đăng vài câu chửi trên trang cá nhân rồi thôi. Cũng có không ít người lập tức bám theo cốt truyện mà sáng tác.

Nào là Lâm Khuyết biết chuyện, ngoài mặt mỉm cười nhưng quay lưng một cái là mặt tối sầm; nào là ngay trong đêm Lâm Khuyết tìm K quyết đấu, đánh cho K tâm phục khẩu phục, từ đó không dám tùy tiện giở trò với Thời Tùng Ngọc nữa.

Đủ loại kịch bản hoa hòe hoa sói, cái gì cũng có.

Một đại thần Khuyết Ngọc có ID “Khuyết Ngọc không phải thật thì tôi là giả” thậm chí còn thần tốc vẽ xong một mẩu truyện ngắn.

Trong tranh, K xoay người bước vào nhà, vừa đi vừa trêu:

“Cưa vợ còn phải nhờ anh em trợ công, cậu không sợ lật xe à?”

Lâm Khuyết chỉ nhàn nhạt cười.

“Vất vả cho anh rồi. Tùng Ngọc không mời tôi, tôi không tiện xuất hiện, đành nhờ anh vậy.”

“Không có gì. Chỉ là tôi còn phải về dỗ vợ nhà tôi. Cậu ấy tận mắt thấy tôi công khai lấy lòng một người xa lạ, không biết ghen thành thế nào rồi.”

K vừa cười vừa nhớ lại một người đàn ông anh tuấn.

Chính là Đồ Khâm.

Ngoài tag Khuyết Ngọc, tác giả còn tiện tay gắn thêm một tag mới tinh: K×Khâm.

Thời Tùng Ngọc: “…”

“Hai người này quen nhau à?”

Cậu thật sự kinh ngạc.

Nhớ lại vẻ mặt kinh hãi của Đồ Khâm mỗi khi phổ cập những “chiến tích huy hoàng” của K, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống hai người có quan hệ riêng.

Mẩu truyện còn có trang thứ hai.

Thời Tùng Ngọc vuốt sang, phát hiện đó là ảnh cắt từ truyện tranh: một bên là gương mặt khiếp sợ của Đồ Khâm, một bên là cảnh K trước khi rời đi thoáng liếc về phía ống kính.

Hai bức ảnh được ghép cạnh nhau, phía dưới là cả một bài phân tích dài.

【Cá nhân tôi cảm thấy K không phải kiểu nhân vật vô duyên vô cớ nhìn người khác. Ánh mắt trước lúc rời đi kia chắc chắn có hàm ý.

Tôi biết nhiều người sẽ giải thích rằng hắn đang khoe khoang, nhưng khoe thì phải nhìn bốn phía chứ? Tại sao chỉ nhìn đúng một hướng?

Khả năng lớn nhất là ở bên đó có người hắn để ý!

Phía ấy phần lớn đều là người thường trong giới giải trí, người đứng trước bảo vệ bọn họ là ai? Đồ Khâm! Chỉ có mình anh ấy.

Nhìn phản ứng trước đó, Đồ Khâm tuy sợ K nhưng lại thuộc làu mọi sự tích về K, vậy chắc chắn là fan nhỏ của K rồi.

Mọi người có phát hiện không? Tùng Ngọc và Đồ Khâm cùng xuất hiện thì gần như chắc chắn sẽ thấy bóng dáng K. Lúc Tùng Ngọc nói chuyện với Đồ Khâm, K cũng nhìn Đồ Khâm đầy thâm ý, hoàn toàn không nhìn Tùng Ngọc.

Tôi thấy quá rõ rồi. K vốn tới vì Đồ Khâm. Hắn hiểu lầm Tùng Ngọc và Đồ Khâm thân thiết nên mới cố tình làm vậy để kích thích Đồ Khâm!】

Thời Tùng Ngọc im lặng nhớ lại tình hình ngày hôm ấy.

“…Là vậy thật à?”

Sao cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai?

Hệ thống cười hề hề trong đầu cậu:

【Không hổ là đại thần nhà Khuyết Ngọc, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn vừa độc.】

Thời Tùng Ngọc khó hiểu:

“Ý gì?”

【Đương nhiên là bóp chết mối đe dọa từ trong trứng nước rồi!】

Hệ thống hào hứng giải thích:

【Đẩy một CP lạnh như K×Khâm lên để đánh nhau với K×Ngọc vừa mới xuất hiện. Nói đẹp thì gọi là “ghép cặp cân bằng”, thực chất là ghép K với người khác, không cho hắn sang cướp nhiệt nhà mình.

K vừa xuất hiện đã thần bí, mạnh mẽ, tùy tâm sở dục. Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn cá tính có cá tính, lại hiếm hoi là nhân vật đủ tư cách đứng cùng một bậc với vai chính. Quan trọng nhất là hắn còn nhắm chuẩn ký chủ mà lấy lòng!

Đây là đối thủ hiếm có, đương nhiên phải tiêu diệt ngay từ khi mới nảy mầm!】

Thời Tùng Ngọc hiểu rồi.

Nói trắng ra là muốn buộc K với người khác.

“Thật sự có người ăn CP này theo à?”

Cậu lẩm bẩm, tiện tay kéo xuống xem bình luận.

【Nữ thần phân tích đỉnh quá! Chính xác! K rảnh quá hay sao mà tự dưng đẩy Tùng Ngọc lên đầu sóng ngọn gió? Còn chẳng phải vì muốn bảo vệ bé cưng của mình à? Người gì mà xấu xa thế!】

【Bên ngoài có quá nhiều nguy hiểm, K không thể để vợ lộ diện rồi gặp chuyện, vậy nên phải dựng một tấm bia chắn. Tùng Ngọc dùng quá tốt luôn, vừa là đội trưởng của Đồ Khâm, mặt mũi còn họa thủy đến thế, lấy cậu ấy làm mồi nhử thì hợp lý quá còn gì, ai mà không tin?】

【Lâm Khuyết có biết hay không không quan trọng, K với Đồ Khâm khóa chết đi!】

【Tội nghiệp Tùng Ngọc, quả nhiên trên đời chỉ có Lâm Khuyết là thật lòng với cậu ấy.】

Không ngoài dự đoán, hướng gió trong khu bình luận nhanh chóng biến thành K và Đồ Khâm mới là trời sinh một đôi, còn Thời Tùng Ngọc chỉ là nạn nhân vô tội bị kéo vào làm bia đỡ đạn. Chỉ có Lâm Khuyết mới thật lòng đối xử tốt với cậu.

“Ship CP mà còn phải dùng binh pháp…”

Thời Tùng Ngọc chẳng biết nên hình dung thế nào, chỉ thấy bội phục sát đất.

Đọc đến mức chính cậu cũng nổi lòng tò mò, muốn sang xem thử nhà K×Ngọc đang có hướng gió gì.

Hẳn là đã có tag rồi nhỉ?

Cậu thoát khỏi tag Khuyết Ngọc, kéo xuống dưới.

Quả nhiên tag K×Ngọc vừa mới ra lò.

Vì thành lập chưa lâu nên trang đầu phần lớn chỉ là ảnh chụp truyện tranh kèm mấy câu cảm thán kiểu “người đàn ông này gay quá rồi”. Bài phân tích dài không nhiều, nhưng lời đồn bọn họ là bạn giường thì chẳng thiếu chút nào.

Cũng không biết rốt cuộc họ soi được dấu hiệu ấy từ cái khe nào.

Hệ thống ở trong đầu cậu, giọng tràn đầy cảm giác ưu việt:

【Không có tính đặc thù gì hết, chỉ có thể dựa vào não bổ với bịa chuyện. K×Ngọc đáng thương ghê.】

Khóe miệng Thời Tùng Ngọc giật giật.

Nhưng xét trên phương diện sinh mệnh thì có thêm CP vẫn là chuyện tốt.

【Không thân mà vừa ôm vừa sờ, vậy chắc là tình một đêm với bạn giường chứ gì? Tùng Ngọc không nhận ra K, còn K nhận ra cậu ấy, cố ý cho một bất ngờ.】

【Không nói cái khác, áp lực của Tùng Ngọc đúng là rất lớn. Trách nhiệm với tương lai của cả đống người đều đè trên vai, cậu ấy dù có gánh được thì thỉnh thoảng cũng cần buông thả một lần. Chuyện giường chiếu là cách giải tỏa tiện nhất, lại chẳng tốn bao nhiêu chi phí.】

【Nhưng mắt Tùng Ngọc cao lắm, nhìn thế nào cũng không giống kiểu tùy tiện sa đọa. K thì khỏi bàn, mặt với dáng đều cực phẩm, vừa nhìn đã biết lượng vận động lớn, chắc chắn có thể khiến Tùng Ngọc rất thỏa mãn.】

【Suy đoán hợp lý: hai người có quan hệ từ lâu rồi, nhưng K che màu tóc và thân phận nên Tùng Ngọc không nhận ra.】

【Lâm Khuyết là em trai quá thuần khiết, chẳng có sức hút bằng K thẳng thắn. Không phải kéo giẫm, sự thật thôi.】

【Động tác khoe vợ còn chưa đủ rõ à? Biết rõ vợ không thích bị chú ý mà vẫn cố tình làm thế.】

【Hắn chính là muốn cho cả thiên hạ biết Thời Tùng Ngọc là người của hắn!】

【Chắc chắn hai người từng cãi nhau trong bóng tối rồi. Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Tùng Ngọc đi, rõ ràng cậu ấy hoàn toàn không ngờ K sẽ làm vậy.】

【Ban ngày đối chọi gay gắt, ban đêm quấn lấy chết đi sống lại. Không được rồi, đưa bát đây!】

Những lời bịa đặt càng lúc càng nhiều, tác phẩm phái sinh cũng nhanh chóng mọc lên như nấm.

Công lớn phải kể đến người sáng lập tag K×Ngọc.

Mở tag thôi còn chưa đủ, người nọ trực tiếp đăng yêu cầu đặt truyện đặt tranh, tiền thưởng lên tới năm con số. Cái khí thế ấy rõ ràng là quyết tâm sống chết phải chọc cho nhà CP lớn khó chịu.

Người này còn có một câu tuyên ngôn nổi tiếng:

【Tôi chỉ không ưa cái kiểu fan Khuyết Ngọc đi đâu cũng tự nhận nhà mình là CP được đẩy chính thức. Bây giờ CP mới được đẩy tới rồi đấy, khó chịu thì nhịn đi.】

Hệ thống bĩu môi, bất mãn:

【Chưa công bố CP chính thức thì đã may cho bọn họ rồi. Có nhà nào qua được chúng ta chứ? K×Ngọc chỉ là CP nhỏ xíu, muốn ăn hàng còn phải tự bỏ tiền đặt bản thảo, toàn đường hóa học công nghiệp, hừ!】

Chỉ thiếu mỗi câu “CP flop chỉ biết bám fame” nữa thôi.

Thời Tùng Ngọc thầm nghĩ hệ thống đúng là bị fandom tẩy não đến ngấm tận xương.

Sau này tuyệt đối không thể thả nó tự do đi ship lung tung nữa.

【Nhưng cũng có một ưu điểm.】

Hệ thống miễn cưỡng tổng kết:

【Sinh mệnh của ký chủ tăng gấp đôi rồi. Nhưng Khuyết Ngọc nhà ta mới là chính cung! Đúng không ký chủ?!】

“Đúng đúng đúng…”

Thời Tùng Ngọc lười tranh luận mấy chuyện vặt vãnh với nó, thuận miệng có lệ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cậu lật sang trang kế tiếp, cuối cùng cũng hiểu mẩu truyện ngắn của đại thần Khuyết Ngọc lấy ý tưởng từ đâu.

Sau khi phát hiện chuyện K, Lâm Khuyết cũng không hỏi kỹ quá nhiều, trông hoàn toàn chẳng mấy để tâm.

Phần bình luận vì thế chia thành mấy phe.

【Tôi đã bảo Lâm Khuyết không phải gay mà! Nhìn đi, lòi đuôi rồi, thậm chí còn chẳng thèm hỏi thêm mấy câu!】

【Trước kia còn hận không thể chui thẳng vào bóng nam hai, bây giờ ngay cả việc làm thêm của Thời Tùng Ngọc cũng không hỏi à?】

【Không đúng. Với cái tính kiểm soát của Lâm Khuyết, chắc chắn cậu ta biết tối hôm đó xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng tại sao lại chẳng để ý?】

【Cái này còn phải hỏi à? Người sáng mắt nhìn vào cũng biết là quay phim thôi. Không nguy hiểm, cũng chẳng có chuyện gì lớn. Lâm Khuyết chưa đến mức thiếu cảm giác an toàn thành như thế.】

【Đừng biến Lâm Khuyết thành loại tổng tài ngu ngốc không cho vợ ra ngoài làm việc được không? Cậu ấy vẫn luôn ủng hộ công việc của Tùng Ngọc mà.】

【Cậu hỏi nam hai có thích vương miện không làm gì? Chẳng lẽ cậu cũng định tặng một cái? Muộn rồi!】

【Lâm Khuyết ơi Lâm Khuyết, sao thời khắc quan trọng lại không biết nắm cơ hội thế! Tùng Ngọc đã nói K để lại ấn tượng sâu sắc mà cậu chỉ “tôi biết rồi”. Cậu biết cái quỷ gì!】

【Không tận mắt gặp K nên chưa có cảm giác nguy cơ đúng không? Chịu luôn.】

【Có khi nào vương miện vốn là Lâm Khuyết tặng, chỉ nhờ anh em làm thay không?】

【Khoan, cũng không phải không thể. Vai chính giỏi giả heo ăn thịt hổ, chưa chắc không quen K. Chẳng lẽ lần trước nói muốn đổi người hướng dẫn là đi tìm K?】

【Nguy hiểm lắm rồi đấy. Đừng để đến lúc Tùng Ngọc thật sự chạy theo K mới ôm đầu khóc hối hận.】

【Tôi thấy K cũng chẳng trong sáng đâu. Còn dùng màu mắt của Thời Tùng Ngọc làm dây buộc tóc nữa kìa.】

【Nhìn lầm cậu rồi. Còn tưởng cậu không quan tâm, hóa ra chỉ là gan lớn thôi. Mẹ nó lại còn trốn trong bóng Thời Tùng Ngọc!】

【Cậu còn thật lòng suy nghĩ cho Tùng Ngọc, đồng ý cho cậu ấy nhảy việc á? Không, tôi không đồng ý! Nam hai không được rời đi!】

【Ối, nam hai bùng nổ rồi! Bất ngờ ghê. Cứ tưởng cậu ấy chỉ đang nhịn Lâm Khuyết, ai ngờ bản thân cũng thích kiểu này.】

【Đôi tình nhân nhỏ các cậu đúng là…】

【Tôi biết ngay Lâm Khuyết không phải loại quên mình vì người khác mà. Suýt nữa bị lừa. Đúng là âm hồn không tan!】

“Tùng Ngọc…”

“Tùng Ngọc…”

Bên tai vang lên từng tiếng gọi khe khẽ.

Thấy cũng gần hết rồi, Thời Tùng Ngọc nghe tiếng mới đột ngột mở mắt.

Cậu vừa ngẩng đầu đã suýt cọ thẳng vào chóp mũi Lâm Khuyết đang ghé sát tới.

Lâm Khuyết vẫn giữ nguyên tư thế, vô tội chớp mắt.

Ngược lại Thời Tùng Ngọc bị giật mình, lập tức ngửa người ra sau.

“Không có việc gì thì ghé sát thế làm gì?”

Suýt nữa đụng nhau thật rồi.

Lâm Khuyết chẳng có chút ý thức giữ khoảng cách nào cả.

Lâm Khuyết ấm ức:

“Tôi sợ Tùng Ngọc không nghe thấy nên mới ghé vào tai gọi. Cậu nhắm mắt nghỉ lâu quá, tôi còn lo cậu ngủ mất rồi.”

“Tôi không ngủ…”

Thời Tùng Ngọc nhìn quanh.

Tan học từ lâu, người trong phòng gần như đã đi sạch, chỉ còn hai người họ ngồi lại.

“Tôi cũng nghĩ cậu chưa ngủ.”

Lâm Khuyết như có điều suy nghĩ.

“Dù sao Tùng Ngọc vẫn thỉnh thoảng động một chút. Nếu không biết cậu chẳng cầm điện thoại ra, tôi còn tưởng cậu đang chơi điện thoại nữa.”

Cậu dừng lại, nhìn Thời Tùng Ngọc:

“Mấy lần cậu còn suýt bật cười. Nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.”

Dù sao Lâm Khuyết cũng chẳng nhìn thấy màn hình hệ thống, Thời Tùng Ngọc thuận miệng bịa:

“Chỉ nhớ tới hai quầng thâm mắt sáng nay của Đồ Khâm thôi.”

Loay hoay cả buổi, cuối cùng vừa mở miệng đã tự để lộ sơ hở.

Thời Tùng Ngọc nghĩ tới lại thấy buồn cười, lắc đầu.

Ngốc thật.

Đường đường ảnh đế mà sống cứ như một diễn viên hài.

Nụ cười trên mặt Lâm Khuyết nhạt hẳn.

Đôi mắt đen như hắc diệu thạch chẳng còn chút ý cười.

“…Hả?”

“Nói cách khác, Tùng Ngọc nhắm mắt nghỉ suốt cả tiết, trong đầu toàn là Đồ Khâm?”

Thời Tùng Ngọc khựng lại.

“Cũng không hẳn…”

Cậu chỉ thuận miệng nói đại thôi mà.

Lâm Khuyết mím môi.

“Tùng Ngọc không biết đấy thôi, giới giải trí có rất nhiều người chẳng có giới hạn đạo đức. Đồ Khâm lăn lộn lâu như vậy còn leo được tới vị trí ảnh đế, chắc chắn khôn ngoan lắm. Cậu đừng để vẻ ngoài của anh ta lừa.”

“Chuyện đó tôi đương nhiên biết.”

Thời Tùng Ngọc chống cằm bằng một tay, nhướng mày nhìn cậu.

“Nhưng mà cậu ấy, tự dưng nói xấu Đồ Khâm làm gì?”

Hệ thống lẩm bẩm trong đầu:

【Ký chủ còn mở mắt nói dối. Đây không phải ghen thì là gì? Cứ nhất định phải ép vai chính tự nói ra mới chịu đúng không? Ký chủ cũng ác thú vị thật đấy.】

Nó dừng một chút, lại đầy ẩn ý bổ sung:

【Hai người cứ tiếp tục thế này, không kết hôn thật sự rất khó kết thúc đấy.】

Thời Tùng Ngọc mặc kệ hệ thống, tiếp tục nhìn Lâm Khuyết.

“Không có gì.”

Lâm Khuyết nhìn trời nhìn đất, nhất quyết không nhìn cậu, nhưng vẻ khó chịu trên mặt thì rõ mồn một.

“Ồ, còn dỗi nữa cơ à?”

Thời Tùng Ngọc bật cười, giơ tay chọc vào má cậu, chọc lõm ra một cái má lúm.

“Dù sao hai người cũng là đồng đội. Có cảm xúc gì thì đừng bày hết lên mặt.”

Lâm Khuyết nói:

“Tôi chỉ như vậy trước mặt Tùng Ngọc thôi.”

“Tôi biết.”

Thời Tùng Ngọc thấy buồn cười, lại véo má cậu.

“Đừng khó chịu nữa. Trong đầu tôi toàn là cậu, được chưa?”

Lâm Khuyết vẫn chống má, liếc xéo cậu một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Nhiều hơn tất cả những người khác?”

“Nhiều hơn tất cả những người khác.”

“Hừ.”

Khóe môi Lâm Khuyết cuối cùng cũng không nhịn được mà cong lên.

“Vậy thì… cũng không phải không thể chấp nhận.”

Thời Tùng Ngọc nhìn cậu, trong lòng chợt nghĩ—

Đến chính cậu cũng chẳng phân biệt nổi mục đích Lâm Khuyết ghen là gì.

Là vì biết cậu thích nhìn phản ứng như thế nên cố tình biểu hiện ra?

Hay là bản thân Lâm Khuyết thật sự khó chịu?

Khó phân biệt thật.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 2 giờ trước
Chương 349 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ