Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 34

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 34
Prev
Next

chương 34: Thích Hứa là mèo mướp

Vương Văn Tường lập tức cười hai tiếng, thuận theo lời Thẩm Tự Trì mà tiếp chuyện:

“Không ngờ người như Thẩm tổng cũng nuôi mèo đấy. Thật nhìn không ra. Là giống mèo gì vậy? Bây giờ nuôi mèo cũng tốn kém lắm. Phu nhân nhà tôi cũng có một con. Không biết mèo nhà Thẩm tổng là đực hay cái?”

“Đực. Một con mèo mướp, tính công kích rất mạnh, tên Hứa Hứa.”

Thẩm Tự Trì rút tay khỏi cổ áo Thích Hứa, lại thuận tay vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu.

Thích Hứa giữ nguyên một tư thế quá lâu, chân đã hơi mỏi. Cậu mất kiên nhẫn cựa quậy, muốn đổi sang tư thế khác.

Vừa mới xoay người, mông đã bị Thẩm Tự Trì vỗ một cái.

“Đừng nhúc nhích.”

Thẩm Tự Trì cụp mắt nhìn người đang nằm bò trên mình.

Bộ đồng phục vừa vặn ôm lấy đường nét cơ thể Thích Hứa. Đặc biệt lúc này cậu đang nằm sấp trên người anh, chiếc quần tây kín kẽ càng làm vòng eo và đường cong phía sau nổi bật.

Thẩm Tự Trì khẽ siết bàn tay.

Cảm giác vừa rồi quả thật không tệ.

Thích Hứa bị vỗ đến ngẩn cả người.

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng bị ai đánh vào chỗ ấy như vậy, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng véo mạnh cánh tay Thẩm Tự Trì một cái.

“Mèo đực à?” Vương Văn Tường chẳng nhận ra động tĩnh giữa hai người, vẫn hào hứng nói, “Phu nhân nhà tôi nuôi một con mèo cái. Nói không chừng sau này còn có thể cho chúng nó phối giống.”

Khóe miệng Thích Hứa giật giật.

Người này cũng thật sự đủ rồi.

Chỉ vì muốn kéo gần quan hệ với Thẩm Tự Trì mà đến cả chuyện cho mèo phối giống cũng nói ra được.

Trong lòng cậu khẽ “xì” một tiếng.

Hơn nữa, Thẩm Tự Trì lấy đâu ra mèo?

Anh nuôi mèo mướp từ bao giờ mà nói cứ như thật vậy, đến cậu nghe mãi cũng sắp tin luôn rồi.

“Vậy e là phải khiến Vương tổng thất vọng.” Thẩm Tự Trì bình thản đáp, “Mèo đực hai tuổi nhà tôi triệt sản từ lâu rồi.”

“Hả? Triệt sản rồi à?”

Vương Văn Tường khựng lại, sau đó lập tức tìm lời chữa ngượng:

“Không sao, không sao. Sau này vẫn có thể mang mèo ra ngoài chơi cùng nhau mà.”

Thích Hứa cau mày nghe ông ta nói, ấn tượng với Vương Văn Tường đã tụt xuống tận đáy.

Đưa Thẩm Tự Trì tới nơi thế này tìm vui còn chưa đủ, hết giới thiệu cháu trai lại đến giới thiệu mèo cái.

Sao ông ta không lên trời luôn đi?

Thích Hứa mải mắng thầm trong bụng, chẳng để ý bàn tay Thẩm Tự Trì vẫn đang vuốt tóc mình.

Tóc cậu có gì hay mà sờ mãi thế?

Cậu lập tức lắc mạnh đầu, hất tay anh xuống, nhất quyết không cho sờ nữa.

“Có cơ hội thì được.” Thẩm Tự Trì vẫn ung dung nói, “Chỉ là Hứa Hứa nhà tôi dữ lắm, ngoài tôi ra chẳng thân với ai. Để về tôi hỏi nó thử.”

“Được, được, có cơ hội là được.”

Vương Văn Tường lập tức cười trở lại, nâng một ly rượu mới lên cụng với Thẩm Tự Trì.

“Thẩm tổng, chúng ta tiếp tục uống.”

Thích Hứa nằm trong lòng anh, khẽ hít vào một hơi.

Hứa Hứa.

Thẩm Tự Trì gọi nghe còn giống thật đấy.

Khoan đã…

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu.

Thích Hứa nối toàn bộ những lời Thẩm Tự Trì vừa nói lại với nhau, cuối cùng cũng hiểu ra.

Thẩm Tự Trì đang nói cậu là con mèo đực kia!

Còn dám bảo cậu đã triệt sản!

Thích Hứa lập tức nghiến răng trừng anh.

Được.

Nếu đã bảo cậu là mèo, vậy cậu cho anh biết mèo cắn người thế nào.

Thích Hứa cúi đầu, há miệng cắn lên cổ Thẩm Tự Trì một cái.

Cậu không dùng quá nhiều sức, nhưng vẫn để lại một vòng dấu răng rõ ràng.

Vương Văn Tường nhìn mà không khỏi chậc lưỡi.

“Không ngờ Thẩm tổng lại thích kiểu dữ dằn thế này.”

“Đúng vậy.” Thẩm Tự Trì không hề tức giận, còn thản nhiên thừa nhận, “Tôi thích loại có tính khí.”

Nói xong, anh bóp cằm Thích Hứa, ép cậu phải hé miệng.

Ngón tay cái chậm rãi miết qua hàm răng cậu.

Thẩm Tự Trì hạ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

“Giỏi rồi nhỉ? Còn dám cắn tôi. Không muốn giữ răng nữa à?”

Thích Hứa lập tức há miệng cắn ngón tay cái của anh thêm một cái.

Lần này lực rất nhẹ, ngay cả dấu răng cũng chẳng để lại.

“Ai bảo anh nói em.”

Giọng cậu mang theo chút hờn dỗi rất rõ.

Hai người bên này ghé sát nói nhỏ, Vương Văn Tường bên kia lập tức hiểu ý.

Ông ta thức thời đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi còn gọi luôn những người không liên quan ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Tự Trì và Thích Hứa.

Thấy người đã đi hết, Thích Hứa lập tức bò khỏi người anh, ngồi sang bên cạnh, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đầy khó chịu.

“Thích Hứa là mèo thì tôi nói sai chỗ nào?”

Thẩm Tự Trì nhìn cậu, càng nhìn càng thấy dáng vẻ hiện tại giống hệt một con mèo xù lông.

“Răng lợi còn dữ thế này. Lần sau cắn nữa tôi bẻ hết cho em.”

Thẩm Tự Trì nâng cổ tay nhìn đồng hồ.

Thời gian cũng không còn sớm.

Anh đứng dậy hỏi:

“Đưa em về trường?”

“Mấy giờ rồi?”

Thích Hứa cũng đứng lên, tiện tay vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên đồng phục.

“Mười giờ rưỡi.”

“Hả?”

Thích Hứa lập tức nhìn anh.

“Qua giờ giới nghiêm rồi. Em không về được nữa. Sao lại muộn thế này chứ?”

Từ đây về trường ít nhất cũng phải mất nửa tiếng, mà ký túc xá của cậu mười giờ rưỡi đã đóng cửa.

Hôm nay chắc chắn không thể về kịp.

“Vậy…” Thẩm Tự Trì nhìn cậu, “về Hoành Đường Loan với tôi?”

Thích Hứa đứng tại chỗ suy nghĩ.

Lần trước cậu ngồi xe Thẩm Tự Trì về đã bị người ta chụp được.

Nhưng lần này chỉ cần sáng mai không để anh đưa tới trường là được nhỉ?

“Hảo—”

Cậu lập tức sửa miệng:

“Được thôi.”

Nghĩ đến chuyện ban nãy, Thích Hứa lại không nhịn được càm ràm:

“Nhưng Vương tổng kia nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng có ý tốt. Đầu tiên giới thiệu cháu trai cho anh, cháu trai không được thì quay sang giới thiệu mèo. Em thấy ông ta chẳng phải người tốt lành gì.”

“Ừ.” Thẩm Tự Trì rất phối hợp, “Hứa Hứa nhà chúng ta nhìn người chuẩn nhất. Sau này không qua lại với Vương tổng nữa.”

Mấy lời dỗ dành kiểu này đối với Thẩm Tự Trì mà nói chẳng mất đồng nào, nói ra cũng không đau không ngứa.

Huống chi trong mắt anh, Thích Hứa vẫn giống một con thú cưng được nuông chiều nhiều hơn.

Chỉ cần thuận lông dỗ vài câu là được.

“Đừng có gọi em là Hứa Hứa mãi.”

Thích Hứa đưa tay gãi gãi má.

“Nghe kỳ lắm.”

Ngoài miệng ghét bỏ là thế, nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ vì Thẩm Tự Trì gọi tên mình thân mật như vậy.

“Đi thu dọn đồ đi.”

Thẩm Tự Trì không thèm vạch trần chút kiêu ngạo ấy của cậu.

“Tôi xuống dưới chờ em.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Tự Trì xuống tầng trước, ngồi trong xe chờ Thích Hứa tan làm.

Thích Hứa cũng nhanh chóng chạy xuống thay đồng phục, chào Hoàng một tiếng rồi rời khỏi quán bar.

Bước chân cậu nhẹ tênh, tâm trạng rõ ràng tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Cậu mở cửa, ngồi vào ghế phụ xe Thẩm Tự Trì.

Hoàn toàn không hề phát hiện từ khoảnh khắc mở cửa cho tới lúc ngồi vào xe, toàn bộ quá trình đều đã bị người ta chụp lại.

Cùng lúc đó, Thích Quân đang nhìn tin nhắn mới nhất nhận được trên điện thoại.

Sắc mặt cậu ta chậm rãi tối xuống.

Trong những bức ảnh trên màn hình, Thẩm Tự Trì và Thích Hứa đều hiện lên cực kỳ rõ ràng.

Thích Hứa thậm chí còn ngồi ở ghế phụ.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà hai người đã liên tục tiếp xúc với nhau.

Nhìn thế nào cũng chẳng giống hai chữ “không thân”.

“Tự Trì ca…”

Thích Quân nhìn chằm chằm bức ảnh, thấp giọng lẩm bẩm:

“Anh lừa em, đúng không?”

Lần trước cậu đã bắt đầu thăm dò Thẩm Tự Trì, nhưng câu trả lời nhận được lại khiến cậu không thể nhìn thấu thái độ của anh.

May mà khoảng thời gian này cậu đã cho người âm thầm theo dõi Thích Hứa.

Cuối cùng cũng bắt được dấu vết.

Hai người này quả nhiên vẫn còn liên hệ.

“Ca ca…”

Ánh mắt Thích Quân dừng trên khuôn mặt Thích Hứa trong ảnh.

“Em đúng là xem thường anh rồi.”

“Rốt cuộc anh câu được Thẩm Tự Trì từ bao giờ?”

“Hai người ngủ với nhau rồi sao?”

“Ngủ bao nhiêu lần?”

“Bắt đầu từ lúc nào?”

Thích Quân nhìn những bức ảnh, thấp giọng tự nói một mình, ban đầu còn giống như vừa phát hiện ra một chuyện gì đó cực kỳ thú vị.

Nhưng càng nhìn lâu, ánh mắt cậu càng sắc lạnh.

Rầm!

Hai tay Thích Quân đột ngột nện mạnh xuống bàn.

“Thích Quân, cậu sao thế?”

Người bạn cùng phòng bên cạnh bị tiếng động làm giật nảy mình, vội quay sang nhìn cậu đầy quan tâm.

Biểu cảm trên mặt Thích Quân lập tức thu lại.

Vẻ lạnh lẽo vừa rồi biến mất sạch sẽ.

Cậu lại trở về dáng vẻ ôn hòa, dễ gần thường ngày, khẽ mỉm cười với bạn cùng phòng.

“Không sao.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 34"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 10, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ